Chữ và nghĩa: Cốc mò cò xơiChữ và nghĩa: Cốc mò cò xơi
Châm biếm, mỉa mai những kẻ tinh ranh, ma mãnh chỉ chực chờ người khác làm rồi dùng thủ đoạn cướp đi thành quả lao động của họ, người xưa có câu “Cốc mò cò xơi”.
Xem tiếp
Không phải ghen tuông!Không phải ghen tuông!
Giờ nghỉ trưa, đang ngồi rà soát lại danh sách các đối tượng chính sách được mời đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí buổi chiều thì anh Huy, cán bộ chính trị thấy bóng Thượng úy Nguyễn Đức Hoàng, bác sĩ trẻ khoa khám bệnh gãi gãi đầu đi vào:
Xem tiếp
Hoãn cưới để giúp dânHoãn cưới để giúp dân
Những ngày vừa qua, bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây thiệt hại rất nặng nề tại một số địa phương. Trong hoạn nạn, mất mát, đau thương, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã "kề vai sát cánh" cùng với các lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ. Xem clip trên các nền tảng xã hội về những dòng người đầy lưu luyến xếp hàng đứng hai bên đường vẫy chào cán bộ, chiến sĩ Quân đội trở về đơn vị sau những ngày giúp dân tại các địa phương, Mai rưng rưng xúc động. Chợt Mai reo lên:
Xem tiếp
Chữ và nghĩa: Thả mồi bắt bóngChữ và nghĩa: Thả mồi bắt bóng
Chê những kẻ tham lam, mù quáng bỏ những giá trị thật, đi tìm những thứ viển vông, không có thật, người xưa có câu “thả mồi bắt bóng”.
Xem tiếp
Chữ và nghĩa: Bỉ sắc tư phongChữ và nghĩa: Bỉ sắc tư phong
Luận về sự được mất ở đời người xưa có câu “Bỉ sắc tư phong”.
Xem tiếp
Anh bộ đội dũng cảmAnh bộ đội dũng cảm
Vốn là người sôi nổi, hài hước, hôm nay Trung úy Hùng mặt mũi lại ủ dột. Đôi mặt buồn đăm chiêu, tư lự. Nhận thấy sự bất thường của đồng đội, Trung úy Hà sốt sắng hỏi:
Xem tiếp
Chữ và nghĩa: Phú quý sinh lễ nghĩa Chữ và nghĩa: Phú quý sinh lễ nghĩa
Nói về mối quan hệ giữa lễ nghĩa và vật chất, ông cha ta có câu: “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Đây là câu thành ngữ mang tính triết lý, phản ánh hiện thực các hiện tượng diễn ra trong cuộc sống của con người.
Xem tiếp
Vẹn cả “công - tư”Vẹn cả “công - tư”
Đi từ phòng của anh Tăng, Chính trị viên đồn ra, Đại úy Công phấn khởi vừa đi vừa huýt sáo líu lo. Không vui sao được, khi lần này anh được thủ trưởng khen hết lời. Thủ trưởng còn tiết lộ, sau khi cấp trên nắm được thông tin đã điện trực tiếp xuống đồn khen ngợi và giao cơ quan chức năng làm quy trình khen thưởng đột xuất cho tập thể đơn vị và các cá nhân liên quan.
Xem tiếp
Màu hoa hồng của Binh nhì KiênMàu hoa hồng của Binh nhì Kiên
Binh nhì Kiên rất đam mê hoa hồng. Với chàng binh nhì này thì những màu sắc chủ đạo trong cuộc sống như: Đỏ, xanh, vàng, trắng, đen... màu gì cũng là màu hoa hồng. Đại đội trưởng thấy Kiên đam mê hoa hồng nên giao cho cậu việc chăm sóc vườn hồng của đơn vị. Vậy là "như nắng hạn gặp mưa rào", Kiên thỏa lòng, cậu mua sách hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa hồng về tự học. Rồi mỗi lần có công việc đến vùng đất mới, Kiên đều tìm hiểu và mua những giống hoa hồng mới mang về trồng ở vườn hoa đơn vị.
Xem tiếp
Chữ và Nghĩa: Cà cuống chết đến đít còn cayChữ và Nghĩa: Cà cuống chết đến đít còn cay
Chê những kẻ cố chấp, bảo thủ không chịu tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác trước những thất bại, sai trái của mình, người xưa có câu ví von đơn giản mà sâu cay “Cà cuống chết đến đít còn cay”.
Xem tiếp
go top